Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

MỘNG YÊU



MỘNG YÊU
(Lục bát biến thể)

Trắng ngọc xuân thả giấc mơ
Mộng lạc duyên hờ cứ ngỡ duyên trao
Thổn thức đòi hỏi tim sao
Ngượng ngùng gò má hồng đào ngó lơ
Vẽ trộm em nhé lời thơ
Dẫu thật hay vờ cũng tại nhịp rung

Lạc nhịp cứ rối lùng nhùng
Mọng đôi môi chín đỏ cùng con tim
Vàng nắng ghen sợi quấn gìm
Ấp quyện im lìm tay nắng vòng ôm
Lật áo nhiều những cái hôn
Ấy kìa cơn gió li chôm được rồi
Không đưc đó phải của tôi
Vùng dậy, bồi hồi rớt nửa bài thơ
Nhặt hộ rộn sóng xô bờ
Con tim hai nửa bất ngờ yêu nhau
Để nắng, để gió khóc rầu
Ghen tị, lau nhàu buồn vẽ thơ phiêu...

28/03/2014

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét