Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

BÓNG THU


BÓNG THU

Anh ra đi còn mình em ở lại
Cơn gió buồn còn nô nghịch nữa đâu
Trần vai nắng cũng hờn không buồn ngắm
Dõi xa xăm tàn úa khúc thu lòng...

Tủi thân lắm, ngấn lưng tròng nước mắt
Khóc hay không thu cũng qua rồi
Đông cũng tới mơn man đôi môi dại
Khờ khạo sao đông nói thử nghe nào...

Tái tê đó, vuốt ve chi lời nói
Tím bầm rồi, xám xịt nữa thịt da
Vô cảm ư? mùa đông phong phanh áo
Giọt lệ nào vừa gào thét đông nghe...

Giao mùa ư? hôm qua cơ mà nh
Hôm nay đâu, sao thu đi còn thế
Mang theo anh, bản hợp đồng dang dở
Nét ký xanh, em đóng dấu đậm vàng...

Em hoang mang, bản hợp đồng không bỏ
Bàn giao đông, người thi công sau đó
Sợ không hợp, sợ không giống như anh
Cũng có thể... Cũng có thể... quen thôi...

Thu đi rồi, anh cũng theo đi rồi
Anh mỉm cười tặng lại em buồn bã
Tặng lại em một nỗi đau khôn tả
Tặng lại em đôi mắt đẫm lệ nhòa...

Thu đã qua, đông à người sau ấy
Đừng ngọt mát như người thu mang đến
Em uống rồi, tê tái lắm đông ơi
Dép guc rơi, lc bước lỡ dòng đời...

06/11/2013
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét