TỈNH MAU
(Tứ tuyệt – Đường luật)
Vẫn chảy trong người những giọt nồng
Men còn ghẹo tí thế thời ngông
Từ xưa đã vậy, dìu tôi. Vợ
Thủa trước như nào, mặc xác. Ông…
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
TỈNH MAU
(Tứ tuyệt – Đường luật)
Vẫn chảy trong người những giọt nồng
Men còn ghẹo tí thế thời ngông
Từ xưa đã vậy, dìu tôi. Vợ
Thủa trước như nào, mặc xác. Ông…
MỘNG ĐÃ TAN
(Ngũ độ thanh)
Đã nặng lòng đâu thể khác lời
Sao mà biết được hả người ơi
Hoàng hôn tím rụng đầy sông lỡ
Bóng ngả vàng phai ngập bãi bồi
TỰ LUYẾN
(Gieo vần ba tiếng)
Cánh cửa sổ được mở toang ra
Những ánh trăng tự ùa vào nhà
Khiến căn phòng trở nên lãng mạn
Hít một hơi sâu cứ gọi là…
HƠN THUA
(Tứ tuyệt)
Chẳng muốn thì rồi cũng xảy ra
Này xem cái giá hãi hùng mà
Dăm ba chén rượu phun thô tục
Án mạng đau lòng chúng ban, ta…
BẮN CHIM
(Lục ngôn thể)
Mua được khẩu súng bắn chim
Hắn nghếch mắt lên cây tìm
Phát hiện thấy con cu đang đậu
Soi rõ trong vòm lá nằm im
HƠI ẤM XUÂN
(Tứ tuyệt)
Đã biết là xuân không ở lại
Ngày nào cũng níu để làm chi
Buông tay để thấy hồn an tịnh
Chỉ thế thôi sao vướng bận gì?…
NHÀNH HOA BIẾT LỖI
(Lục ngôn bát cú)
Hái vội một nhành hoa tươi
Cài lên mái tóc em cười
Cái nạng kêu đau lộc cộc
Giống y nhịp trái tim tôi
TẠI SAO KHÔNG SAY
(Gieo vần ôm)
Một dòng nước mát
Lặng lẽ êm trôi
Ai đó bồi hồi
Núp lòng cơn khát…