Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019
Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019
CỨU
CỨU
(Gieo
vần nối)
Đi là
đánh đổi
Liệu có thành không
Ơi giấc mơ hồng
Mãi mong tròn giấc...
Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019
HÌNH XĂM
HÌNH XĂM
Cá chép quay đầu
Về lại cố hương
Có còn thấy bóng người thương
Thủa nào...
21-4-2019
Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019
MÙA HOA ANH ĐÀO
MÙA HOA ANH ĐÀO
Người ta nô nức Anh Đào
Tớ buồn với cảnh đi vào đi ra
Một mùa hoa nữa trôi qua
Hoa thì vưỡn thế - tớ a... râu dài...
1-4-2019
Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019
Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019
Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019
Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019
Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019
Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019
ĐÊM VÀ TÔI
ĐÊM VÀ TÔI
Họ ngủ rồi, ngủ
hết cả rồi đêm
Có lẽ cả em,
cũng trong số đó
Chỉ anh thức
thôi... thầm thì to - nhỏ
Với đêm buồn, với
dang dở nhớ - thương...
Không tin hả?
Ngọn gió lạnh vô thường
Đi khám xét phố
phường to - rộng - lớn
Thất vọng quay
về, rít gào cong cớn
Giận dỗi ngoài
thềm, đau đớn... lá khô...
Đăng ký:
Nhận xét
(
Atom
)









