Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

SINH NHẬT BÁC

 

 


SINH NHẬT BÁC

 

Nắng

Vàng rực rỡ

Ngày mười chín tháng năm

Làng Sen chào đón vị Thánh Hiền

Vì độc lập - tự do khắp miền tìm kiếm

NON SÔNG GỌI

 

 


NON SÔNG GỌI

(Song điệp)

 

Ở ở nhà nhà nhớ đợi anh

Non non biển biển giặc tung hoành

Cần cần có có người trông giữ

Nếu nếu không không chúng trướng bành

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

TÔI - VIỆT NAM

 

 


TÔI - VIỆT NAM

 

Xâm lăng cướp biển giặc kề rồi

Nhức nhối tim hồng thúc trí tôi

Đất mẹ vừa kêu còn chiếm lấn

Quê cha mới gọi lại đâm bồi

Đời ông bại tướng còn cay mũi

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

MỘNG PHÙ VÂN

 

 


MỘNG PHÙ VÂN

 

Em đã xa tôi

Xa nhòa rồi

Em đi theo người

Khoe chân dài, mơ đời vui...

 

Buồn lắm tôi ơi

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

NGOẠI TÌNH

 


 

NGOẠI TÌNH

(Song diệp)

 

Em em đã đã đến đây rồi

Hắn hắn còn còn mải bận chơi

Ứ ứ chàng chàng mau ghé lại

Ừ ừ muội muội chóng qua thôi

CHÂN QUÊ

 

 


CHÂN QUÊ
(Nhất thăng cửu hối)

 

Nếu

Một mai

Em thoát xác

Chán phận chân dài

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

U UẤT

 

 


U UẤT

 

Mất nhau rồi anh nhỉ

Sợi chỉ hờn gì sao

Mà xổ bung quần áo

Phanh phơi những khổ đau...

 

Em nhâm nhi nỗi sầu

TẠ ƠN TRỜI BAN

 


 

TẠ ƠN TRỜI BAN

(Song điệp)

 

Tiên tiên nữ nữ xuống phàm à

Ái ái tìm tìm quyện mộng ta

Dựng dựng lều lều nồng lúc trẻ

Xây xây tổ tổ ấm khi già

VỠ GIẤC LIÊU TRAI

 


 

VỠ GIẤC LIÊU TRAI

(Lục ngôn thể)

 

Giấc ngủ trưa, trời đổ mưa

Em choàng tỉnh, tủi mấy vừa

Tan rồi cõi mộng đang vun xới

Vỡ hết niềm mơ mới thêu thùa

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

KIỀM CHẾ CŨNG LÀ YÊU NƯỚC

 

 


KIỀM CHẾ CŨNG LÀ YÊU NƯỚC

 

Vết thương vừa nhói ngoài khơi

Cái lưỡi bò dại vẽ lời cuồng ngôn

Rồ dại tái phát từ khôn

Nhưng khôn không khéo khoan chôn chính mình

Thế giới nhìn - mắt sáng minh