Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

NƠI KHÔNG ĐÓNG CỬA


NƠI KHÔNG ĐÓNG CỬA

Bỏ vần thơ vào tim khóa lại
Đưa tay gầy lần tìm chút yêu thương
Đã thấy chưa? đôi chân hờn giã mỏi
Nỗi u buồn dày vò nữa cô đơn...

Ẩn hiện, chập chờn vần thơ nhom nhem cháy
Không dám bừng lên sợ làm buồn tình yêu kiếm, đuổi
Chỉ nằm im trong chật hẹp quả tim khắc khổ
Nhấm giọt máu nồng mà... mà thiếu vị tình yêu...

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

NGẮM MỸ NHÂN


NGẮM MỸ NHÂN
(Song điệp, Trốn vận)

Thấy thấy không không tươi mt phượng
Xem xem có có đẹp mày ngà
Buông buông tóc tóc thơm hương tửu
Hững hững môi môi ngọt vị trà
Mộng mộng vời vời xuân quyện ảo
Mơ mơ vẫy vẫy hạ vương nhòa

MÙA SEN



MÙA SEN
(Song điệp)

Yếm yếm đào đào thẹn nụ trông
Xanh xanh đim điểm sắc tươi hồng
Cô cô gái gái ngời xuân quyện
Nụ nụ sen sen lắng hạ nồng
Mốt mốt mai mai rời bỏ Mạ
Năm năm tháng tháng ở bên chồng

ÁO TRẮNG


ÁO TRẮNG
(Song tứ lục bát)

Áo trắng tôi yêu
Rất rất rất nhiều
Mong manh mỏng mảnh cái điều
Nắng xuân hôn nhẹ buổi chiều áo bay...

Xòe ước bàn tay
Được nắm bàn tay

CHỌN DÂU


CHỌN DÂU

Chàng trai buồn bã khướt say
Kêu than số kiếp chua cay mấy từng
Bạn gái nổi tiếng xinh lừng
Cô nào cô ấy phừng phừng nét xuân
Dẫn về ra mắt ấy cần
Phụ mẫu phải duyệt phải cân tính tình
Bố ưng, mẹ lắc môi bình:
Cô này mắt sắc liếc hình lưỡi dao

HỒN NHIÊN



HỒN NHIÊN

Em
Hờ hững yếm
Phơi làn da khoe nắng
Để tị ghen cơn gió luồn len
Để hờn sen ngóc nhú nhiều ngồng phơi n
Đu đưa
Đã ròn chưa
Nụời em vầy nô cùng nước

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

ĂN KEM SOCOLATE SỮA



 

ĂN KEM SOCOLATE SỮA

(Song điệp, Trốn vận, Bát vận đồng âm)

 

Nhăn nhăn mặt mặt môi cong méo

Nhíu nhíu mày mày mắt cớn treo

Trắng trắng nhầy nhầy cô mút khéo

Nâu nâu ngậy ngậy ả làm theo

TẠO HÓA


TẠO HÓA

Tuyệt  tạo hóa vẽ
Hòn đảo xinh
ớc non hữu tình
Đá tạc mình, hầm hố kinh...

Năm tháng đơn lặng
Kệ gió mơn
Kệ nắng mưa vờn
Đá tủi mòn, bóng ngắn hơn...

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

MƯỢN EM NỤ CƯỜI



ỢN EM NỤỜI

Không
Em ơi
Nụời đó
Bùa mê có phải
Làm hồn tôi mê mẩn
Làm vần thơ tôi bất cẩn
Câu chữ loạn điên nhảy nhót hàng
Con tim tôi đập rộn ràng thúc hối

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

GIÁ NHƯ... GIÁ MÀ...


GIÁ NHƯ... GIÁ MÀ...

Nhân sinh một kiếp má hồng
Cứ sống vẹn đo đẹp lòng đi ai
Quá khứ giết chết mộng dài
Phải theo ánh sáng bồng lai bước tìm
Ngày xưa hãy để trong tim
Không nên ôm sống uổng chìm tương lai
Đôi điều bày tỏ lai rai
Hương Giang mình ạ đừng phai nhạt tình