Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

ĐẠO LÀM CON

 

 


Phật răn Hiếu hạnh cao vời

Cha mẹ già nuôi dưỡng khắc đời

Mơ màng gì gục đầu tán thán

Mộng mị chi ngước mắt buông lời

Thổn thức nhạt nhòa di ảnh

Lặng lẽ mờ phai bóng người

NỖI ĐAU EM

 


NỖI ĐAU EM

(Haiku)

 

Bầu trời gió lồng lộng

Mái tóc rối vỡ mộng bật khóc

Buổi sáng em mất anh...

 

06/03/2014

NỖI ĐAU EM 2

 


 

NỖI ĐAU EM 2

(Haiku)

 

Một cơ thể trần trụi

Đôi môi anh chạm lướt ngọc ngà

Giật mình em tỉnh giấc...

 

06/03/2014

MÙA THU VÀ THIẾU NỮ

 


 

MÙA THU VÀ THIẾU NỮ

(Thủ nhất thanh)

 

Thu bước bên hồ ngắm mấy sen

Thu phiêu yếm thắm quyện vai mềm

Thu buông xác thể chìm hom dưới

Thu thả linh hồn bổng cạp trên

CHÚC LỘC ĐẦU XUÂN

 

 


CHÚC LỘC ĐẦU XUÂN

(THỦ NHẤT THANH)

 

Lộc Phúc an khang gia tộc vượng

Lộc Tài phát đạt cửa nhà hưng

Lộc Tâm sáng lạng muôn xuân thịnh

Lộc Đức ngời tươi vạn tết bừng

NỖI ĐAU EM 3

 

 


NỖI ĐAU EM 3

(Haiku)

 

Cơn gió nheo đôi mắt

Em hững hờ mặc kệ thịt da

Chiếc cúc rơi đâu mất...

 

06/03/2014

MỊ KHÚC FA 8/3

 


 MỊ KHÚC FA 8/3

(Lục ngôn thể)


Đôi mắt đẹp xa mơ u buồn

Búp măng thon ấp sợi tóc vương

Hài hòa tấu tơ mầu bút vẽ

Quyến rũ đệm lụa mướt thơ giương

EM VÀ TÔI

 

 


EM VÀ TÔI

(Lục ngôn thể)

 

Bước phiêu bồng mơ kiếm nụ cười

Hồn nhiên rực sáng nắng tươi

Yêu kiều ngắm mây hồng hong tóc

Yểu điệu nhìn dáng ngọc da phơi

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014