VẼ MỘNG
(Lục ngôn thể)
Dìu em vẽ mộng nơi đây
Trên cát trắng túp lều dựng xây
Hổn hển kìa bầu trời hôn biển
Phì phò đó cơn gió vờn mây
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
VẼ MỘNG
(Lục ngôn thể)
Dìu em vẽ mộng nơi đây
Trên cát trắng túp lều dựng xây
Hổn hển kìa bầu trời hôn biển
Phì phò đó cơn gió vờn mây
NGHỆ THUẬT SỐNG VỘI
(Bát ngôn bát )
Ta đi tìm lưu giữ giấc mộng đời
Cuộc sống thật... thực - hư lẫn lộn phơi
Thời gian chạy đã một lần dừng đợi
Trầm ngâm nhìn ngơ ngác nghệ thuật ơi
KHẮC KHOẢI XUÂN
(Lục ngôn thể)
Bóng chiếc đơn côi mộng xưa
Thẹn với tình chăn gối bông đùa
Đủng đỉnh khói bậu vờn da lạnh
Nghênh ngang hồn bíu giỡn lệ chua
TẬP HÔN
Nào nào hãy tiến sát đôi môi
Chạm nhẹ xem sao? ngọt xin mời
Nhấm kỹ vào nhé mau quen vị
Quen rồi kệ chúng nhóp nhép thôi...
Nhớ đòi trả lễ đi có lại
THẤT TÌNH
(Lục ngôn thể)
Chào bạn nhé ở lại khỏe tươi
Tôi thả mộng đuổi bắt tiếng cười
Đồng tình nào khổ đau phiến đá
Ủng hộ mà sầu tủi hoa tươi
CẶP MẮT TRINH
(Thất ngôn bát
cú)
Xin đừng phơi khổ những mầm tình
Quân tử lắc đầu mắt thất kinh
Bêu đời bùa ngải đâu bầu ái
Quay đi ngó lại phải giữ mình
LẶNG NHÌN
(Lục ngôn thể)
Cuộc sống dừng nhìn khóc đó ai
Công cha nghĩa mẹ lặng miệt mài
Lá úa trĩu vai hờn năm tháng
Hoa tàn mỏi gáy tủi ngày mai
TÔI TUYỆT THỰC
Ơ này sán chó đừng ăn
Dại, điên bò nữa chết
nhăn lở mồm
Liên cầu khuẩn lợn hãi hồn
H 5 N 1 làm ơn vịt gà
Cá tôm nuôi cám ấy mà
NẤU CHẢY THÉP, XÂY CẦU MỚI GIỐNG HỆT CẦU LONG BIÊN
(Lục ngôn thể)
Ha ha ha di sản bảo tồn
Hay bài báo ý tưởng nào hơn
Vai u dở đời sáng kiến
Thịt bắp ngộ kiếp tối đơn
TÌNH NỞ
Tôi biết tôi đã yêu em
Con đường - ngôi làng - chiếc bóng
Đã bao năm tháng tưởng quen
Vậy mà bỗng nhiên xa lạ...
Con đường vẫn còn trải lá