Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2001

ĐÊM CÔ ĐƠN


Trong gian nhà trống có mình tôi
Trời tối đêm sâu, điện mập mờ
Phấp phơ trước mắt làn khói thuốc
Bên song lấp lánh ánh trăng sao
Tôi cảm thấy trời xanh như gần lại
Kìa dải mây trôi – những hình thù kỳ dị

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2001

KHÁT VỌNG LÃNG QUÊN



Ôi cuộc đời rộng lớn mênh mông
Tôi ngẫm mình nhỏ bé biết bao
Ở đâu đay trong cuộc đời này
Có biêt bao đọa đầy cay đắng
Tôi cũng vậy, cũng từng cũng trải
Chút ít của đời cũng thế thôi

ĐỢI CHỜ



 

ĐỢI CHỜ

 

Đêm thăm thẳm, em chờ anh đến

Em mong hoài mà không thấy anh đâu

Thời gian bần thần gõ nhịp

Ngoài trời gió cuốn chiếc lá bay

Thoáng giật mình ngỡớc chân anh.

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2001

TRÁI TIM NHÓI ĐAU


Tôi yêu em, yêu thầm em ạ
Em có hay, có hiểu tình tôi
Ồ chắc không, em không để ý
Nên em làm tan vỡ tim tôi
Khi hay tin em sắp lấy chồng
Ôi là hết mộng giờ sẽ chết

BÁC HỒ NGƯỜI LÀ NIỀM TIN NGƯỜI LÀ HI VỌNG

 


 

BÁC HỒ NGƯỜI LÀ NIỀM TIN NGƯỜI LÀ HI VỌNG

 

Đất nước         đẹp biết bao

Mà lũ               xâm     lăng tàn phá

Làm Bác                     phải ra đi

Tìm con đường           tranh đấu,

Trên con tàu    đang xa dần                 quê  hương

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2001

EM LÀ NỮ HOÀNG TRONG ANH

 

 


EM LÀ NỮ HOÀNG TRONG ANH

 

Tình yêu này   anh      trao cho em

Với trái tim     không bờ         không đáy

Bởi em là                    nữ hoàng ngự trị

Trong tim anh rồi đó               em ơi.

Nếu em cười trái tim anh        sẽ vui

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2000

EM VÀ TÔI


Đừng khinh anh quê mùa nhút nhát
Đừng thách thức cũng đừng tìm hiểu
Để tình yêu bùng cháy trong anh
Để anh từ chàng trai nhút nhát
Biến thành người bạo dạn trước em
Để anh đến nắm tay làm quen

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2000

NGỌN GIÓ TÌNH



Gió, gió từ đâu đến
Lật tung, lật tung áo em
Giật mình tay khép tay che
Ngượng ngùng mặt bỗng hồng ra
Thêm xinh, em - một đóa hoa
Cho anh là gió giỡn đùa má em

Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2000

MẸ ƠI!!!...

 


 

MẸ ƠI!!!...

 

Chiều thu                    nhắc    lại chuyện cũ,

Bâng khuâng               nhớ      người mẹ năm xưa

Thương con                 ơn Đảng          căm thù           giặc Tây

Quên mình      mẹ       chở che con

Thoát khỏi                   viên đạn          mũi lê              quân xâm lược.

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2000

CHỢ



Đến chợ mới biết chợ đông
Có đầy những âm thanh xa lạ
Của những chị
Của những bà
Những cô nữa và những em gái trẻ
Có hề gì khi tới chợ