KIẾP LÁ VÀNG 3
Lá vàng chết
rồi
Trời đất vẫn còn giận lắm
Vẫn sai mưa rơi rơi
Đánh tơi bời thân xác lá vàng.
Đất hậm hực vặn mình
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
KIẾP LÁ VÀNG 3
Lá vàng chết
rồi
Trời đất vẫn còn giận lắm
Vẫn sai mưa rơi rơi
Đánh tơi bời thân xác lá vàng.
Đất hậm hực vặn mình
BÀI HÁT TẶNG RIÊNG EM
Ta lạc giữa những bài ca tha thiết
Giữa tiếng đàn trầm bổng
nhẹ du dương
Đưa ta đi lạc trong
dòng xúc cảm
Để buồn vui cứ
đến đến bất ngờ.
Ta đâu chờ và ta đâu đợi
MẸ TÔI
Nhọc nhằn quanh năm vất vả
Thương con biết mấy cho vừa.
Mẹ là ánh sáng diệu kì
Soi sáng suốt
cuộc đời con.
Mẹ hiền lo âu buồn tủi